Văn chương ba miền

Trăng nhớ – Thơ Nguyễn Quốc Trung

TRĂNG NHỚ Trăng tròn ngày ấy em ghé chơi Em cười tôi chết lặng bên

Nhịp đêm -Thơ Kiều Ngọc Tuyết

NHỊP ĐÊM . Mưa từng hạt Lá xạc xào Rơi tí tách Nỗi đau từ

Hoa hồng trắng tặng mẹ Mùng Tám tháng Ba – Thơ Tĩnh Lặng

    Con viết nhân kỷ niệm Ngày Mùng Tám tháng Ba tặng mẹ –

Mừng mẹ tuổi 70 – Thơ Nguyễn Văn Cường

MỪNG MẸ TUỔI 70 Năm nay mẹ tuổi bảy mươi Chúng con bày tỏ ngàn

Mấy mùa thương nhớ – Cỏ Ba Lá (Huế)

MẤY MÙA THƯƠNG NHỚ Nhạt úa khung trời nhuốm nẻo mây Người đi để lại

Tháng Ba về – Nguyễn Thị Duyên (Nghệ An)

THÁNG BA VỀ Tháng Ba về từng giọt nắng vàng ươm Gió nhè nhẹ ngọt

Non nước hữu tình – Thơ Lê Phương

NON NƯỚC HỮU TÌNH   Suối nước trong veo, róc rách reo Mây ngàn ẩn

Chùm thơ tình – Nguyễn Hạnh (Hà Nội)

  GÓC CHÙA… Góc chùa sao bỗng ngẩn ngơ Chiều phai nắng tắt ngồi chờ

Gặp mặt đầu xuân đầy hứng khởi – Thơ Vũ Văn Thoại

GẶP MẶT ĐẦU XUÂN ĐẦY HỨNG KHỞI Gặp gỡ đầu xuân các bạn thơ Vui

Chùm thơ – Jimmy Trần

HY VỌNG… Dù mưa Mặc gió bão giông Mặt trời vẫn rọi Đời rong tháng

Quê nhà tôi ơi – Vũ Thị Loan (TP. Hồ Chí Minh)

QUÊ NHÀ TÔI ƠI Muốn về nơi ấy tuổi thơ Chăn trâu cắt cỏ, mộng

Tình mình… Tháng Ba! – Thơ Nguyễn Thùy

TÌNH MÌNH… THÁNG BA! Ngọt ngào lắm tháng Ba vừa chạm ngõ Lời yêu thương