Văn chương ba miền
Nhớ mùa hoa bưởi – Thơ Vũ Ngọc Chiến
NHỚ MÙA HOA BƯỞI Tháng Ba mùa hoa bưởi Ngan ngát tỏa hương thơm Mang
Hoa muống biển – Thơ Vũ Ngọc Chiến
HOA MUỐNG BIỂN Nhiều người bảo rằng em không đẹp Hương thì không mà sắc
Lưu Giang và chùm thơ tặng mẹ
MẸ QUÊ… Sớm hôm cuộc đời tảo tần… Lo cho đàn con nheo nhóc…
Ngắm hoa Bạch thiên hương – Thơ Vũ Ngọc Chiến
NGẮM HOA BẠCH THIÊN HƯƠNG Ngắm em hoa bạch thiên hương Tên hoa đã thấy
Cây hoa sứ -Thơ Vũ Ngọc Chiến
CÂY HOA SỨ Cây sứ đợt này nở nhiều hoa Lá xanh hoa đỏ rực
Chùm thơ tình – Vân Hà
KHƠI LÒNG BÁC ÁI Xuân về nắng toả cánh đồng mai Trải sắc đơm bông
Tình yêu núi và biển – Thơ Đỗ Anh Thư
TÌNH YÊU NÚI VÀ BIỂN Núi hùng vĩ giữa trời xanh lồng lộng Dầm chân
Về phố – Thơ Xuân Nương (Phú Yên)
VỀ PHỐ Em về Thành phố chiều Xuân Hoàng hôn nhạt nắng trong ngần
Tiếng suối reo – Thơ Xuân Nương
TIẾNG SUỐI REO Ngày đầu năm tôi đến Ngồi thư thả cùng nhau Bỗng
Chùm thơ Phạm Là (Thanh Hóa)
XUÂN YÊU THƯƠNG Đầu Quý Mão xuân này vui quá Năm Nhâm Dần đã xóa
Tuổi Ngọc – Thơ Ngô Trọng Tường (An Giang)
TUỔI NGỌC Gùi lưng Em đứng bên rừng Mùi hương Thơm ngát tưng bừng
Vũ Ngọc Chiến và những vần thơ đại ngàn
BƯỚM BAY TRÊN ĐẤT TÂY NGUYÊN Tôi đi trên đất Tây nguyên Tháng Tư mùa
