27/02/23 – 10:02

TÌNH YÊU NÚI VÀ BIỂN
Núi hùng vĩ giữa trời xanh lồng lộng
Dầm chân trong lòng biển sóng nhấp nhô
Biển bát ngát, mênh mông và vô tận
Chẳng thấy đâu ranh giới của bến bờ
Núi lặng lẽ, mang linh hồn của đá
Dáng trầm tư bao bí ẩn không lời
Biển dạt dào con sóng lừng buông thả
Khi cuộn trào giận dữ giữa trùng khơi
Núi yêu biển nên ngàn năm đứng đợi
Mối tình si chôn chặt tận đáy lòng
Biển nào biết cứ thét gào vang dội
Cả một đời ôm chân núi chờ mong.

ĐỖ ANH THƯ
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân