Văn chương ba miền
Vị ngọt tình yêu – Thơ Xuân Nương (Phú Yên)
VỊ NGỌT TÌNH YÊU Hoa, quả xinh tươi Hương sắc ngọt ngào Tựa
Mùa trăng cuối năm – Thơ và ảnh Kiều Ngọc Tuyết (Nguyệt Tâm Như)
MÙA TRĂNG CUỐI NĂM Trời đông trùm hơi lạnh Trăng phủ tuyết trắng tinh
Chiều – Thơ Kiều Ngọc Tuyết (Nguyệt Tâm Như)
CHIỀU Hoàng hôn cất cánh Chở ngọn gió buông mành Hai vùng sáng, tối len
Chùm thơ lộc lư ngũ bộ – Nguyễn Phượng Quỳnh
HỢP TAN 1 CÂY CỎ VƯƠN MÌNH DƯỚI NẮNG ĐAN Non cao đỉnh núi lộng
Chùm thơ tình – Nguyễn Thành Phước
HƯƠNG RỪNG Mây ôm nửa lưng đồi, Dưới nắng vàng xôn xao, Bóng chiều
Về lại chốn xưa – Thơ Xuân Nương (Tây Hòa, Phú Yên)
VỀ LẠi CHỐN XƯA Hôm nay, về lại chốn xưa Làng quê đổi mới…
Gửi em – Thơ Quốc Trung
GỬI EM Gửi em một chút nắng hồng Hôn lên mái tóc bềnh bồng
Chợt nhớ – Thơ Ngọc Trong Đá (Nguyễn Quốc Trung)
CHỢT NHỚ Chợt nhớ sân trường ngày xưa ấy Lang thang giờ nghỉ
Lòng mẹ – Thơ Nguyễn Thị Tuyết Hương (Lâm Đồng)
LÒNG MẸ Nhìn từng bước mẹ liêu xiêu Gánh quá nhiều điều vất vả
Chùm thơ tình – Đỗ Hồng Quang (Hà Nội)
CHỈ CÓ ANH VÀ EM Cảm ơn đời cho em đến bên anh Dù ngoài
Thơ Xuân Nương có những tình yêu rộng nghĩa
CÓ NHỮNG TÌNH YÊU Này là những tình yêu Yêu bạn, yêu sông nước… Nắng
Chùm thơ bốn dòng – Ng. Văn (Sóc Trăng)
Nắng sớm Thoảng nhẹ hương xuân buổi sớm mai Muôn hoa sưởi ấm nắng nghiêng
