27/02/23 – 02:02

NGẮM HOA BẠCH THIÊN HƯƠNG
Ngắm em hoa bạch thiên hương
Tên hoa đã thấy dễ thương vô cùng
Nụ hoa, bút ngọc vẫy vùng
Những bông hoa trắng thơm lừng không gian
Đến mùa, hoa nở ngập tràn
Đêm trăng gió mát lại càng ngất ngây
Cùng em ngồi ngắm hoa đây
Sao trời như muốn rơi đầy lối đi
Lá xanh bông trắng diệu kỳ
Hương thơm theo gió bay đi gọi mời
Cánh hoa rung nhẹ tình đời
Em ơi có thấy đất trời nở hoa
Mùi hương thơm ngát bay xa
Hương bay vời vợi lòng ta đêm về!
Thảo điền 24/3/2020

Vũ Ngọc Chiến
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân