26/02/23 – 04:02

VỀ PHỐ
Em về Thành phố chiều Xuân
Hoàng hôn nhạt nắng trong ngần sắc hoa
Vườn xuân rực rỡ – Tuy Hoà
Muôn hoa sắc thắm đậm đà mến thương..
Đêm về, núi Nhạn vấn vương
Lời thơ, tiếng nhạc, quê hương bao tình
Lung linh… những đóa lung linh
Quyện cùng trăng sáng,đôi mình ngất ngây!
Đắm mình trong cảnh mê say
Long lanh đáy mắt… sáng đầy niềm tin…
Một ngày trời đẹp hữu duyên
Mình làm thi khách du miền thơ ca!
(Rằm Tháng Giêng, 2023)
XUÂN NƯƠNG
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân