Văn chương ba miền
Tình cha – Tác giả Trịnh Đình Thanh (TP.Hồ Chí Minh)
TÌNH CHA* Ông Bảy năm nay 70 tuổi. Cả quãng đời đi làm cho
Tần tảo – Tác giả Lưu Thị Thanh Mai
TẦN TẢO Ở Sài Gòn, tôi có một cô bạn thân nhà ở khu
Ảnh dự thi Dương Thị Thái (TP.Hồ Chí Minh) – DTT006
Họ và tên: Dương Thị Thái Ngày tháng năm sinh: 13/7/1997 Quê quán: Hà Nam
Nhớ mẹ – Tác giả Lê Yên
NHỚ MẸ “Mẹ à, con không bỏ được thói quen mỗi khi chiều xuống… Ngày
Thân thương thềm nhà – Tác giả Nguyễn Thị Hương
THÂN THƯƠNG THỀM NHÀ Chiều dần buông. Tôi lang thang ngang qua ngôi làng
Bên bếp lửa hồng – Tác giả Nguyễn Thị Diệu Hiền
Mẹ tôi vẫn giữ thói quen dậy sớm nhóm lửa, dù anh trai tôi
Ăn tết phương nam nhớ trời xuân phương bắc – Tác giả Nguyễn Thắm
Mẹ tôi vẫn giữ thói quen dậy sớm nhóm lửa, dù anh trai tôi
Nhớ quắt quay nồi thịt đông của nội – Tác giả Nguyễn Thắm
Khi từng cơn gió bấc vờn trên những ngọn tre bao quanh làng, gió
Bình yên dưới hiên nhà mẹ – Tác giả Nguyễn Thắm
Mỗi lần nghe tí tách những giọt mưa rơi từ mái hiên xuống. Tôi
Sàn bánh hỏi của má – truyện ngắn Nguyễn Bá Nha
Bác xà ích ghì dây cương, ra hiệu cho con ngựa tía dừng hẳn
Mẹ già như chuối ba hương – Tác giả Nguyễn Hội
Tôi nhớ hồi tôi còn nhỏ xíu, một thằng bé con con, học mẫu giáo
Cơm chiều mẹ thổi khói bay – Tác giả Nguyễn Hội
Chiều chúng tôi dừng chân trên đường tuần tra, sau một hành trình dài
