Văn chương ba miền
Chùm thơ Tinh Hoa – Tác giả Nguyễn Xuân Nam
Mùa gặt Tây Bắc Tháng Mười đến với Mù Cang Chải Lúa chín vàng trải
Ảnh dự thi Phạm Thuý Kiều (khánh hoà) – PTK044
Tện: Phạm Thuý Kiều Sinh ngày: 20/08/1962 Quê quán: khánh hoà Nơi ở hiện tại:
Chùm thơ Tinh Hoa – Tác giả Nguyễn Thanh Lâm
Không đâu bằng nhà mình! Con đi xa trăm hướng Con sải bước ngàn
Chùm thơ Tinh Hoa – Tác giả Nguyễn Quốc Trung
Đời Doanh nhân Con thuyền vượt biển chốn trùng khơi Bão táp gió giông
Chùm thơ Tinh Hoa – Tác giả Đoàn Văn Hạnh
Say đắm tình em Bao mong chờ mới có hôm nay Một ngày hai ta
Chùm thơ Tinh Hoa – Tác giả Lê Minh Tuấn
Nhớ Huế Xuân đã sang rồi Huế có hay Sao trong mắt biếc mộng hao
Thơ 4 dòng dự thi – Tác giả Vinh Thùy (Nghệ An)
ƯỚC Nhớ vòng tay ấy hôm nao Nhớ nụ hôn ấy ngọt ngào làm sao
Chùm thơ Tinh Hoa – Tác giả Lê Văn Sinh
Quê hương em Quê hương em dặm xa miền Tây Bắc Điện Biên Phủ nút
Chùm thơ Tinh Hoa – Tác giả Minh Tuyến Thái
Thu vàng Thu vàng cảnh sắc nên thơ Mây vờn núi biếc ngẩn ngơ lòng
Chùm thơ Tinh Hoa – Tác giả Nguyễn Công Hàm
Nhớ đồi sim Về trong nắng hạ chiều quê Hoàng hôn dần xuống hoa
Chùm thơ Tinh Hoa – Tác giả Phạm Tuấn Chiêm
Dạo khúc Mùa Đông Thu tàn để lá me bay Xác ve gửi lại thân
Chùm thơ Tinh Hoa – Tác giả Đinh Nho Thắng
Về thăm quê anh Em về phố núi quê anh Hương Sơn một giải non
