Văn chương ba miền
Thuở ấy em về – Mai Cát Hạ
THUỞ ẤY EM VỀ Em về thuở ấy chẳng rời xa Phố biển
Chùm thơ Tình Khúc Mùa Đông – Tác giả Lê Cẩm Thúy
Cung đàn lỗi nhịp Đời vắng anh rồi vui với ai Một chiều lá
Chùm thơ Tình Khúc Mùa Đông – Tác giả Huỳnh Thị Quý (Đà Nẵng)
Tình đông yêu thương Chớm Đông rồi sao anh để em trông? Tuyết sương
Chùm thơ Tình Khúc Mùa Đông – Nguyễn Hoài Vũ
Tình khúc mùa Đông Mùa Đông đã đến rồi anh Cái rét căm
Chùm thơ Tình Khúc Mùa Đông – Hoài Phương
Một thoáng hương xưa Hà Nội đón tôi ngày trở lại Bằng mùi hương hoa
Chùm thơ Tình Khúc Mùa Đông – Đỗ Ngọc Lợi
Gửi người thương nhớ Đêm mùng căng chăng gối dỗ dành Không buốt giá
Thơ dự thi của – Tác giả Nguyễn Thị Nhiêu
ĐỜI. Đời như sóng biển dạt dào Dâng lên, xô tới, vỗ vào, giật ra
Chùm thơ Tình Khúc Mùa Đông – Cỏ Ba Lá
Miền thương nhớ Tôi trở về tìm lại tháng năm trôi Thương khúc hát à
Chùm thơ Tình Khúc Mùa Đông – Tác giả Bùi Văn Tiến
Nhờ Đông Thu đi nhé chín tháng sau quay lại Để đông về đượm
Thơ dự thi của -Tác giả Lê Lục Bình
XUÂN ƯỚC HẸN…! Xuân đến rồi đây anh có về? Để em chờ đợi
Thơ dự thi của -Tác giả Lưu Giang (An Giang)
HOA RỪNG MÀU TÍM… Hoa chi nở giữa núi rừng… Tím thương, tím nhớ
Chùm Thơ Tình Khúc Mùa Đồng – Tác giả Bùi Hữu Gia
Đông về Đông về bỗng thấy tái tê Trăng đi đâu mất gió về
