Văn chương ba miền

Chùm thơ “Hoa Cỏ Mùa Xuân” – Tác giả Phạm Thị Thanh (Sơn La)

Hoa trinh nữ Bé nhỏ mọc ven đường Cơ hàn dạ vấn vương Làn sương

Chùm thơ “Hoa Cỏ Mùa Xuân” – Tác giả TẠ THỊ THANH XUÂN (Hưng Yên)

Em và hoa Em dấu gì trong khóm cúc họa mi Bình minh sớm nở

Chùm thơ “Hoa Cỏ Mùa Xuân” – Tác giả Lê Tôn Xước (Thanh Hóa)

Xuân hẹn mai đào Xuân vừa đẩy cửa chẳng chờ lâu Vội vã qua tay

Chùm thơ “Hoa Cỏ Mùa Xuân” – Tác giả Phạm Đức Hân (Vĩnh Phúc)

Còn nhớ anh không (Tặng Liên Phạm) Em của ngày xưa của hôm nay Diễn

Chùm thơ “Hoa Cỏ Mùa Xuân” – Tác giả Đinh Văn Hiệp (Hà Nội)

  Xuân bình yên… Đầu xuân nhộn nhịp phố phường Vui tươi hạnh phúc yêu

Rét Nàng Bân và miền thơ ấu – Cỏ Ba Lá (Huế)

        Huế sầu Huế trở gió đông Em ngồi nhớ những mùa đông thuở

“Thơ tình” – Tác giả Phạm Quốc Tý (Ninh Thuận)

Tình lỡ Bước chông chênh Trong chiều hanh hao nắng Lòng trống vắng Giữa xô

“Thơ tình” – Tác giả Nguyễn Duy Khương (Lâm Đồng)

Cổ Tích Tinh Yêu Vầng trăng cổ tích một thời Ngưu Lang-Chức Nữ đợi chờ

Chùm thơ xuân – Nhu Hoàng (Hà Tĩnh)

Bản nhạc tình xuân Nhâm dần lấp ló ngọn tre Én chao cánh liệng mập

Chùm thơ “Hoa Cỏ Mùa Xuân” – Tác giả Trần Hải Lộc (Hà Tĩnh)

  Vòng quanh Hạt mưa đầu chót lá căng tròn long lanh. Nặng quá Lá

Bức thư gửi mẹ – Lê Phương

Mẹ kính nhớ! Thế là cũng ba mùa xuân con xa mẹ! Giờ đây, giữa

Trầu cau quê ngoại – Tản văn Trần Văn Hải (Phú Yên)

Quê ngoại tôi thôn Phước Mỹ, thị trấn Phú Thứ, một thôn thuộc vùng hạ