Văn chương ba miền
Thu rụng – Thơ Phan Huy Hùng
THU RỤNG Lá thu rụng cuống vườn sau Thời gian rụng xuống đời đau
Hương bưởi – Thơ Nguyễn Giang Nam
HƯƠNG BƯỞI… Nghe trong hương bưởi tháng Ba Dấu trong nỗi nhớ đã qua
Quán Gốc Cây – Thơ Phan Huy Hùng
QUÁN GỐC CÂY Chiều dừng chân quán Gốc Cây In màu cổ thụ
Quê tôi – Thơ Hải Quân Lê
QUÊ TÔI Quê nhà nay đã đổi thay Ven đường xa lộ hoa bày
Nhớ mãi thời thơ ấu – Thơ Ngô Thanh Tùng
NHỚ MÃI THỜI THƠ ẤU Giờ về già chợt nghĩ chuyện ngày xưa Tuổi
Một thoáng đông về – Thơ Ngô Quang Hùng
MỘT THOÁNG ĐÔNG VỀ Gió mùa đông bắc tràn về Mưa dầm trỗi khúc
Dấu xưa – Thơ Nguyễn Danh Di
DẤU XƯA Tim mình dấu một nàng xinh Để vào ngăn giữa bóng hình
Như gió dìu mây – Thơ Jimmy Trần
NHƯ GIÓ DÌU MÂY… Gió dìu mây quyện tung tăng Trầm thăng nốt nhạc
Tìm trong dĩ vãng – Thơ Lê Hòe
TÌM TRONG DĨ VÃNG Thả hồn theo bước chân lạnh ngắt Tìm vu vơ
Giao mùa – Thơ Thân Cao
GIAO MÙA…! Tháng Bảy đón tiết thu sang Cúc vàng trong gió khẽ khàng
Gặp – Thơ Nguyễn Danh Di
GẶP GẶP gỡ chi rồi để ước mơ GẶP nhau ấp ủ lại mong
Thu và nỗi nhớ – Thơ Lê Đình Hồng
THU VÀ NỖI NHỚ Còn đọng lại tháng Mười trong ký ức Với thu
