Văn chương ba miền
Nắng mùa đông – Thơ Ngô Quang Hùng
NẮNG MÙA ĐÔNG… Hết mưa lại nắng chuyện ông trời Hửng nắng đông tàn
Tre mãi vươn cao – Thơ Nguyễn Văn Học
TRE MÃI VƯƠN CAO Tre xanh đã có bao đời Tre xanh gắng bó
Chị Hằng – Thơ Nguyễn Danh Di
CHỊ HẰNG Khuya rồi cảnh vắng chị Hằng ơi* Vẽ cả màn đêm xám
Hạt bụi vô thường – Thơ Lưu Giang
HẠT BỤI VÔ THƯỜNG… Sáng nay bên chung trà sớm… Đón ánh ban mai
Nắng cuối mùa – Thơ Trương Thị Hoa Lài
NẮNG CUỐI MÙA Tia nắng cuối mùa đẩy buông trôi Muôn giọt sầu thu
Gặp lại bạn xưa – Thơ Phan Huy Hùng
GẶP LẠI BẠN XƯA Lẽ thường ở tuổi sáu mươi Vui vầy gia cảnh
Tiếp bước – Thơ Nguyễn Quỳnh
TIẾP BƯỚC Truyền thống xưa nay vẫn một lòng Khơi nền đức sáng dạ
Bến cũ chiều đông – Thơ Lại Văn Phong
BẾN CŨ CHIỀU ĐÔNG Ta trở về qua bến một chiều đông Đò lặng
Tháng Mười ơi – Thơ Định Bùi
THÁNG MƯỜI ƠI! Ngọn heo may mời gọi tháng Mười về Lúa vàng óng
Trái nho quê anh – Thơ Phạm Tý
TRÁI NHO QUÊ ANH Mời em đến thăm quê anh Thưởng thức hương vị
Lập đông – Thơ Jimmy Trần
LẬP ĐÔNG Ánh vàng rạng rỡ cận đông Lập đông sương giáng lạnh hơi
Em gái Bình Định – Thơ Nguyễn Thúy Mỹ
EM GÁI BÌNH ĐỊNH Hò hơ… hớ hơ…. Anh về Bình Định tôi ơi…
