Văn chương ba miền
Ước gì về được ngày xưa – Thơ Đỗ Ngọc Lợi
ƯỚC GÌ VỀ ĐƯỢC NGÀY XƯA Ước gì về được ngày xưa Nằm
Đêm đông – Thơ Bùi Xuân
ĐÊM ĐÔNG Đêm đông giá lạnh Hiu quạnh phòng không Lòng buồn vời vợi
Dòng thơ trào phúng – Thơ Đặng Minh Nữ Nữ
DÒNG THƠ TRÀO PHÚNG Ô chàng bỡn cợt hại lừa ta Miệng bảo yêu
Dường như đông đã sang rồi – Thơ Võ Hồng Hải
DƯỜNG NHƯ ĐÔNG ĐÃ SANG RỒI Cuối tuần về nơi vắng lặng Phồn hoa
Đông về – Thơ Nguyễn Danh Di
ĐÔNG VỀ XUÔI chiều cánh mỏng nhẹ bùng bay GIÓ thổi vào đông mỗi
Em hãy khóc – Thơ Lê Viết Tín
EM HÃY KHÓC Em hãy khóc cho tim sầu bớt khổ Ít đớn đau
Mùa rét xa xôi – Thơ Tịnh Yên
MÙA RÉT XA XÔI Con thuyền thấp thoáng dòng sông trôi Bấc tràn se
Bóng sông quê – Thơ Nguyễn Thanh Tòng
BÓNG SÔNG QUÊ Có phải muôn đời quê vẫn thế? Rặng dừa ôm lấy
Đam Books Media – Thơ Nguyễn Hương
ĐAM BOOSK MEDIA ĐAM BOOSK ơi sao mà yêu đến lạ Mỗi một ngày
Lời ru của mẹ – Thơ Phạm Tý
LỜI RU CỦA MẸ Cánh cò chở điệu dân ca Dập dờn sóng lúa
Mùa thương – Thơ Thanh Thống
MÙA THƯƠNG Gửi về anh ngàn sợi nhớ đêm dài Em chờ kết trúc
Biển chiều hoàng hôn – Thơ Ngô Thanh Tùng
BIỂN CHIỀU HOÀNG HÔN Hoàng hôn nỗi nhớ chợt dâng đầy Sóng biển muôn
