06/04/23 – 09:04

CHUYỆN NGƯỜI MANG SÁCH LÊN BON
(Kính tặng anh Nguyễn Bá Nha – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Truyền thông Đam Books)
Anh về Cư Jút – Đắk Nông
Mang theo một ngọn lửa hồng sẻ san
Tình người nồng ấm chứa chan
Thổi hồn vào những búp măng rạng ngời
Tiếng thơm lan tỏa muôn nơi
Tặng sách, tranh truyện thổi khơi lửa hồng
Tượng tô, màu vẽ dáng rồng
Ươm mầm gieo hạt cánh đồng tuổi thơ
Vun trồng chắp cánh ước mơ
Tấm lòng nhân hậu qua bờ đại dương
Là người khiển mã cầm cương
Truyền thông Đam Books mở đường tương lai.

ĐỖ HOÀN
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân