05/08/23 – 11:08

CHUYỆN TÌNH CHIÊM BAO
Thức khuya dậy sớm là thường
Muôn điều trăn trở vấn vương tháng ngày
Sinh thời bao nỗi đắng cay
Cha mẹ mất sớm chưa ngày bình yên
Không cha thiếu mẹ muộn phiền
Nỗi đau chua xót tình duyên trong đời
Nghèo giàu phận số mà thôi
Sao em buông tiếng những lời khó nghe
Phượng hồng đầy rẫy tiếng ve
Ngân nga vọng khúc mùa hè xót xa
Tuổi thơ cực khổ đi qua
Tìm trang nhật ký món quà tặng trao
Em luôn là những vì sao
Còn anh dưới đất nghiêng chao cuộc tình
Trời cao có thấu bình sinh
Để từng đêm lẻ chuyện tình chiêm bao.
04/8/2023
Cao Tiến Đỗ
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân