Có một vườn xuân trong thơ Xuân Nương

06/03/23 – 02:03

 

Đến với  không gian thơ Xuân Nương, bạn như thả hồn đắm mình trong cảnh sắc mùa xuân xanh, lắng đọng những giai âm mùa xuân đang rạo rực, đang ngấp nghé bên thềm.  

Bất chợt “xuân về” trong khoảnh khắc
Ta như hoa nở giữa vườn xuân…

Và trong từng hơi thở cuộc sống không còn bộn bề, tất bật. Tất cả dường như vô ưu và tràn trề nhựa sống… Ban Biên tập Đam Books Media trân trọng giới thiệu chùm thơ Xuân Nương đến quý bạn đọc, người yêu thơ cùng thưởng thức.

Tác giả Xuân Nương

 

NGÔI NHÀ THƠ MỘNG

 

Có ngôi nhà lá nhỏ xinh
Trong vườn xuân mộng hữu tình em say
Từ xa chẳng ngại đến đây
Chỉ là một thoáng… tràn đầy hân hoan…

Nhà cao cửa rộng không sang
Nơi đây thơ mộng… một nàng dáng duyên
Xa rồi cái tuổi thần tiên
Vẫn còn mơ mộng hão huyền… vậy ư?

 

Tác giả về thăm núi Nhạn

VỀ PHỐ

Em về thành phố chiều xuân
Hoàng hôn nhạt nắng trong ngần sắc hoa
Vườn xuân rực rỡ – Tuy Hoà
Muôn hoa sắc thắm đậm đà mến thương…

Đêm về, núi Nhạn vấn vương
Lời thơ, tiếng nhạc, quê hương bao tình
Lung linh… những đóa lung linh
Quyện cùng trăng sáng, đôi mình ngất ngây!

Đắm mình trong cảnh mê say
Long lanh đáy mắt… sáng đầy niềm tin…
Một ngày trời đẹp hữu duyên
Mình làm thi khách du miền thơ ca!

Rằm tháng Giêng/2023

 

Tác giả và bạn

TẾT MUỘN

Tết muộn nhà ai xinh quá xinh!
Mai vàng rực rỡ ánh lung linh
Nhà đầy bánh mứt… hoa thắm đỏ
Yến, oanh ríu rít… vọng âm thanh…

Phúc, Lộc tròn đầy năm mới đến
Sức khỏe dồi dào… nụ cười xinh!
Quý Mão mèo vàng hưng hưng thịnh
Cho mình, cho bạn… những lung linh!

13/01/2023

Tác giả

 

KHOẢNH KHẮC XUÂN VỀ

 

Bất chợt “xuân về” trong khoảnh khắc
Ta như hoa nở giữa vườn xuân
Điệu đà cô gái bên hoa gấm
Như bức tranh xuân! Chẳng ngại ngần?

Có lẽ gió xuân về bất chợt
Cảnh đâu quyến rũ đến vô cùng?
Hoa xuân lại nở trên môi thắm
Ta thành nàng thơ khoe dáng xuân

Tìm chút vui vui miền kí ức
Tăng thêm sinh lực lúc rỗi không
Chúc bạn muôn nơi an vui khoẻ
Cuộc đời luôn đẹp thỏa ước mong!

17/12/2020

 

Ảnh tác giả cung cấp

XUÂN – THƠ

Xuân về, hoa lá tươi xinh
Nắng vàng rực rỡ… lung linh ngỡ ngàng!
Mắt ai lúng liếng liếc ngang
Em bao nhiêu tuổi… căng tràn sức xuân?

Trên cao điện thả hoa đăng
Dáng ai thiếu nữ… tần ngần hoa xinh?
Hình như dáng mẹ đang xuân
Đôi mươi, mười chín… bỗng dưng hiện về!

Cái nắng, cái gió thưở mơ
Bó hoa, cái nụ, cái thơ… nên hình…
Cái sao – ánh điện lung linh!
Tôi quên cái tuổi của mình “quá xuân”?

10/3/2021

Xuân Nương

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: