14/08/23 – 02:08

CƠN MƯA ĐẦU MÙA…
Ngang trời mây kéo ùn ùn…
Chỉ trong chốc lát mưa tuôn ào ào
Cơn giông trút xuống gầm gào
Gió quét từng đợt thét gào quất ngang…
Đường chiều xe cộ dàn hàng
Mạnh ai nấy chạy chẳng màng hiểm nguy
Đường đông lạng lách mà phi…
Vỉa hè cũng chật hỏi đi thế nào
Trời đang gió lớn mưa rào
Mênh mông bể sở… lao xao ngập đường
Hà Nội được trận mưa tuôn
Biển người chen chúc tìm đường để đi
Bao xe ngập nước chết ì…
Bao ngày nắng hạn còn gì thích hơn
Đầu mùa trời rủ lòng thương
Cơn mưa rửa sạch vấn vương ngày hè…?
Thùy Dương

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân