07/04/23 – 07:04

CON VỀ CẠNH MẸ THÁNG TƯ
(Kỷ niệm ngày 30/4/1975 – 30/4/2023)
Con nằm cạnh mẹ tháng tư
Phần khô manh chiếu còn dư thuở nào
Đất trời cây cỏ chênh chao
Bập bùng nhang nối gối vào vòng tay
Con đi chinh chiến đông tây
Nhớ vòng tay mẹ những ngày năm xưa
Nhớ chiều năm ấy mẹ đưa
Đầu làng dáng mẹ tóc thưa ngả màu
Miền Nam còn đó nỗi đau
Nước nhà thống nhất ngày sau mẹ chờ
Trông con mắt mẹ lệ mờ
Vẹt mòn khung cửa mẹ chờ đăm đăm
Ngóng hình diệu vợi xa xăm
Nuối lòng mẹ dặn con nằm cạnh đây
Ngẩng trời cao cúi đất dày
Thác về bên mẹ áng mây rực hồng.
06/4/2023

Hữu Hoa
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân