05/08/23 – 04:08

CÚI XUỐNG NHÌN ĐỜI
Cúi xuống nhìn đời một chút thôi
Để nghe đời rộn tiếng yêu người
Để nghe tình đã đầy nhung nhớ
Để thấy cuộc đời những chơi vơi
Cúi xuống nhìn nhau một chút đi
Để nghe rộn rã mấy xuân thì
Để thấy mùa xuân đầy nắng ấm
Để thấy bên nhau nói thầm thì
Cúi xuống bên đời có khó chi
Mơn man gió thoảng lệ ướt mi
Cầm tay đi hết đời xa lắt
Cúi xuống cho người hết sân si
Cúi xuống đi em, cúi xuống đi
Để nghe đời gọi cánh thiên di
Để nghe trong gió lời thề hẹn
Để có nhau hoài mỗi bước đi
Cúi xuống đi anh, đời vẫn xanh
Cúi xuống để nghe tiếng lòng lành
Cúi xuống đi anh, hãy cúi xuống
Để nghe nhịp đời thở nhanh nhanh…
Tống Thu Ngân
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân