14/04/23 – 02:04

CUỘC ĐỜI CỦA MẸ
Từ ngày Mẹ bước theo Cha*
Năm mươi năm lẻ xa nhà Mẹ đi
Quê nhà xa, cánh thiên di
Thân gầy nặng gánh còn gì tuổi xuân
Quê người, đất khách gian truân
Nuôi con cơ cực muôn phần Mẹ mang
Nhớ quê mắt Mẹ hai hàng
Thương con, đời Mẹ chẳng màng vinh hoa
Cao Bằng biên ải xứ xa
Bao năm qua với Mẹ là quê hương
Dãi dầu một nắng hai sương
Ruộng sâu Mẹ cấy, đồi nương Mẹ trồng
Sớm trưa Mẹ gánh, Mẹ gồng
Nuôi con khôn lớn Mẹ không quản gì
Mưa dầm, nắng lửa sá chi
Một đời tần tảo chỉ vì cháu con
Tháng năm phai nhạt xuân son
Nụ cười của Mẹ đâu còn nét hoa
Đồi mồi lấm tấm làn da
Tóc xanh của Mẹ sương pha trắng màu
Mười chín tuổi Mẹ làm dâu
Mặt hoa, da phấn, mái đầu tóc mây
Hưng Yên trù phú dựng xây
Ngôi nhà của Mẹ tràn đầy ước mơ
Hai bẩy tuổi, nách con thơ
Dựng xây quê mới đến giờ mãn viên
Cha đi sớm, Mẹ ưu phiền
Cháu con Mẹ gánh, gia tiên Mẹ thờ
Bẩy lần sinh, Mẹ chỉ mơ
Con thành, cháu đạt Mẹ chờ Mẹ mong
Đời Mẹ như ngọn đèn chong
Cho con nguồn sáng trong lòng Mẹ vui
Một đêm trời bỗng tối thui
Đèn dầu Mẹ cạn, ngậm ngùi xót đau
Đời người gió thoảng qua mau
Mẹ lên tiên giới hôm sau Mẹ về!
* Năm 1965, Mẹ và Bố rời xa quê nhà Đức Hợp, Kim Động, Hưng Yên đi xây dựng quê mới tại Đức Long, Hòa An, Cao Bằng theo lời kêu gọi của Đảng và Nhà nước

Lê Văn Từ
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân