Dạ khúc tương tư – Thơ Lê Phương

03/03/23 – 08:03

Tác giả Lê Phương

DẠ KHÚC TƯƠNG TƯ

Nhắm mắt ru hồn… gửi gió mây
Xuân vừa chạm lối… khẽ choàng vai
Hương ngan ngát nhẹ… hôn làn tóc
Nắng điểm tô son… đẹp dáng ai

Rộn rã trời xanh… đàn én lượn
Bâng khuâng tuổi ngọc… mộng mơ say
Bình yên tĩnh lặng… nơi thôn dã
Dạ khúc tương tư… mãi chốn này…

Ảnh minh họa ÚT NHỎ cung cấp

Sài Gòn.22/02/2023

LÊ PHƯƠNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: