Đạo làm con – Thơ Vũ Văn Khánh

12/08/23 – 08:08

Tác giả Vũ Văn Khánh

 

ĐẠO LÀM CON

Làm con nên nhớ lấy điều
Kính yêu cha  mẹ sớm chiều, tháng năm
Khắc cốt trong máu trong tâm
Ghi lòng tạc dạ, in đầm tim ta

Cả nhà tôn kính mẹ cha
Lòng dạ hiếu thảo xứng là đạo con
Song Thân – Biển “Thái “núi ” Sơn”
Ta tròn bổn phận cháu con trong nhà
Trời thương ta – Phật độ ta
Gia long hưng Đạo, cửa nhà vững thêm
Anh em trong ấm ngoài êm
Xem nhẹ tiền bạc, Phúc thêm đầy nhà

Cùng qua giông tố phong ba
Ra tay chèo chống, để mà vươn lên
Sống cần tích đức tu thân
Trân trọng tình nghĩa, bão dần sẽ tan

Đời người cõi tạm trời ban
Cơ man thử thách, trăm ngàn cam go
Sống có lúc nhận khi cho
Cho đi – Làm phúc, ấm no sau này

Chung tay san sẻ tháng ngày
Mưu cầu hạnh phúc, đong đầy nghĩa nhân
Không toan tính lợi bản thân
Chân tình nhân ái, ngàn lần vì nhau

Sống sao có trước có sau
Con cháu thành đạt, mạnh giàu, bình an
Hạnh phúc tình cảm ngập tràn
Tâm can thanh thản, vô vàn niềm vui!

Vũ Văn Khánh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: