04/08/23 – 03:08

DẤU CHÂN
Dấu chân xưa in hằn trên cát
Phút mịn màng tắm mát đời nhau!
Ngọt ngào hơi ấm hương cau
Thềm yêu ngày ấy gối đầu mộng mơ!
Ánh nắng hây nỗi chờ mong đợi
Bước tan trường mấy sợi tơ vương!
Hồng đào trao gửi thêm thương
Khắc sâu vạn lối thiên đường gấm hoa!
Dấu chân nào dịu xoa biển cạn
Sóng nước tình loé dạng bình minh!
Chia xa khoảng lặng hành trình
Bước đi bỏ lại khung hình ngày xưa!
Ánh mặt trời lưa thưa héo hắt
Nốt thăng trầm tím ngắt đời nhau!
Vườn xưa khắc hoạ muôn màu
Giờ cay khóe mắt tim đau rã rời!
Dấu chân xưa nhắc lời nhung nhớ
Bước chậm dần như thuở vào yêu!
Cát vàng sóng sánh mỗi chiều
Cho tôi ôm trọn túp lều hồn thơ!…
Sương Trần
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân