10/08/23 – 01:08

ĐÂU RỒI…
Đâu rồi một giấc mơ tiên?
Thôi đành ôm mộng hão huyền từ đây…!
Lệ trào mi mắt cay cay…
Lạnh lùng nghe gió heo may lại về…!
10/8/2023
Vũ Thị Hoa
10/08/23 – 01:08
ĐÂU RỒI…
Đâu rồi một giấc mơ tiên?
Thôi đành ôm mộng hão huyền từ đây…!
Lệ trào mi mắt cay cay…
Lạnh lùng nghe gió heo may lại về…!
10/8/2023
Vũ Thị Hoa
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân