14/01/23 – 07:01

Đầu xuân
Đầu xuân ta viết vần thơ
Gửi người yêu dấu bây giờ nơi đâu
Đường xa bao nhịp cây cầu
Xe bon quốc lộ sông sâu nối liền
Dù xa cách trở đôi miền
Tình ta sáng đẹp như tiên giáng trầ
Hôm nay ngày Tết vui xuân
Khắp nơi hoa nở dưới trần nắng mai
Ong bay bướm lượn miệt mài
Vườn hoa thơm ngát hương lài thoảng đưa
Nhớ người người ấy năm xưa
Bóng hình trong mộng như vừa hiện ra
Cô em nét mặt ngọc ngà
Sinh viên năm ấy thật là kiêu sang
Chiều xuân nhẹ bước cùng chàng
Thong dong đi dưới một hàng cây xanh
Chuyện trò có em có anh
Bên bờ hạnh phúc bức tranh muôn màu
Hai ta sánh bước cùng nhau
Trên đường quê đẹp muôn màu ước mơ.
Trần Hữu Khiển

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân