05/08/23 – 03:08

ĐÊM BẾN TRE NGHE TIẾNG SÓNG GÀNH HÀO
Tôi lại trở về dòng sông thương nhớ
Đỏ rực phù sa bên lở bên bồi
Lục bình trôi tím giăng giăng nỗi nhớ
Dòng sông ơi còn có đợi một con đò
Tôi lại trở về dòng sông ấu thơ
Bát nước phù sa mẹ chắt chiu thay sữa
Tôi con mèo sinh thiếu tháng bé teo, chẳng được nuôi lồng kính hay căn phòng đặc biệt
Tôi lớn lên nhờ hơi ấm thịt da…
Ngày hòa bình tôi bên mẹ bên cha
Con mèo nhỏ được ông bà đón đợi
Xuôi chuyến tàu tôi trở về quê nội
Rợp bóng dừa xanh, nắng rực rỡ bên thềm
Và từ đó bao năm rồi nặng nợ
Đêm Bến Tre nằm nghe sóng Gành Hào
Đã qua rồi những ngày tháng binh đao
Sao vẫn nhớ sóng Gành Hào muôn thuở
Đêm sâu lắng, đêm Gành Hào sóng vỗ
Đêm phù sa bồi đắp nhớ ông cha
Đêm Cà Mau mẹ một mình trở dạ..
Đêm Gành Hào nghe sóng vỗ thiết tha…
02/8/2023
Tống Thu Ngân
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân