10/08/23 – 08:08

ĐÊM BUỒN
Rồi cứ thế khi dòng đời trôi mãi
Ta xót mình nhìn lại thời gian qua
Mới đây thôi giờ đã bước về già
Bao thay đổi mới thật là kinh khiếp
Ta chậm rãi trên bước đường đi tiêp
Cuối sân ga tàu cũng đến gần kề
Ngẫm cuộc đời sao lại qúa nhiêu khê
Bao mộng ước giờ hiện về trước mắt
Tuổi thanh xuân ta đi tìm không gặp
Mãi tới khi tóc điểm bạc về chiều
Cho đến giờ vẫn lặng lẽ quạnh hiu
Nơi xóm nhỏ âm thầm bao nỗi nhớ
Bên biển vắng những đêm trăng một thuở
Mình bên nhau nghe sóng vỗ ngoài khơi
Lặng nhìn nhau mà không thốt nên lời
Gió lùa nhẹ mùi hương tóc ngào ngạt
Trời về khuya sóng vổ bờ ào ạt
Trăng lửng lơ mờ nhạt dưới sao đêm
Kỷ niệm xưa thế đó làm sao quên
Mãi nuối tiếc bên thềm bao xúc cảm.
Phạm Thi
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Trái tim Blouse trắng của Tóc Nâu Họa Mi
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)