09/08/23 – 08:08

ĐÊM HIU QUẠNH
Tháng Tám thu về gió cõng mây
Quy Nhơn biến sóng vỗ đông đầy
Đồi Hàn vắng vẻ đêm hiu quạnh
Nhớ lắm người xưa thuở đắm say
Sánh bước đôi lần thu hớn hở
Lặng thầm mộng ước mãi trăng gầy
Người nơi chín suối còn vương vấn
Kẻ ở trần gian nhớ tháng ngày .
Tháng tám đang về anh biết không?
Mưa rơi đưa tiễn cánh hoa hồng
Vòng tay ấm ấp lòng lưu luyến
Nỗi nhớ về nhau lại ngóng trông
Kỷ niệm ùa về đôi mắt đỏ
Nụ hôn ở lại mãi trong lòng
Từng đêm khắc khoải đời giông tố
Anh ở đâu rồi có nhớ hông?
07/8/2023

Cao Tiến
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Trái tim Blouse trắng của Tóc Nâu Họa Mi
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)