06/03/23 – 10:03
ĐÊM MỘNG
Bóng đêm đồng lõa nụ môi hôn
Tình si khờ dại thuở yêu cuồng
Say đắm mặn nồng chung nhịp thở
Nhớ nhung da diết tháng ngày trông
Ký ức quay về bao mộng tuổi
Ngỡ ngàng e ấp lúc chiều buông
Sao sáng lập lòe trăng lại khuyết
Mây buồn vần vũ khoảng trời không
Đen huyền thăm thẳm hòa nhịp sống
Khoảng tối không gian đượm nét buồn
Đôi trẻ yêu nhau tròn nguyện ước
Đặng cả đường trần mãi dấu yêu.
16/10/2021
LƯƠNG KHÁNH VINH
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân