08/04/23 – 08:04

ĐÊM THÁNG TƯ
Đêm oi ả tháng tư trời chuyển tiết
Cuốc kêu buồn não ruột viết nhớ nhung
Lẻ đôi xa bạn thương nhớ khôn cùng
Đêm sầu cuốc gọi muôn trùng xa cách
Đêm thương nhớ gió lao xao lau lách
Le lói đèn ngăn vách bóng màn đêm
Giấc ngủ ru gió nồm lộng bên thềm
Người xưa ấy bao đêm trường gối mộng
Linh lung sáng trên dòng sông nước chảy
Đu đưa thuyền cá lội nhảy trăng treo
Điệu hát ngân vang theo nhịp mái chèo
Gió đùa cánh bấp bênh bèo nhô sóng
Trăng tóa sáng soi đời thêm khát vọng
Giọt sương mềm vướng đọng trên cánh hoa
Đêm an lành mơ giấc ngủ đôi ta
Phi lao chuyển mình lá cành vẫy gọi
Khát khao ấp ủ bao điều muốn nói
Mộng đêm hè mòn mỏi cánh phượng tươi
Thương cố nhân em e ấp nụ cười
Nụ hôn nóng đôi môi người vương mãi
Tâm xao xuyến phút giây tơ lòng trãi
Phút tương phùng tình ái mến trao nhau
Đêm tháng tư chuyển tiết nhớ người sầu
Trời mây gió hoe đỏ màu cánh phượng.
SG, 03/04/2023 Tĩnh Lặng
Nguyễn Thanh Vinh
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân