07/03/23 – 10:03

DĨ VÃNG TÌNH NỒNG
Bao tiếc nuối dĩ vãng buồn thầm lặng
Bao năm tháng vết nhăn nào im ắng
Bao trống vắng trong tiềm thức xa xăm
Bao cuộc tình sâu đậm mãi cuồng si
Trả lại em chất tình nồng rực cháy
Trả lại em ngày dài yêu say đắm
Trả lại em lở nhịp bước thăng trầm
Trả lại em vết hằn sâu mộng tưởng.
Đến rồi đi buông bỏ nổi đoạn trường
Lúc biệt ly vết thương lòng ghi dấu
Giọt lăn dài khóe mắt lệ đắm sâu
Nơi xa đó canh thâu nào quên lãng.
9/9/2022

Lương Khánh Vinh
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân