Đợi chờ là hạnh phúc – Thơ Xuân Nương

14/08/23 – 02:08

Tác giả Xuân Nương cùng bạn gái trẻ

 

ĐỢI CHỜ LÀ HẠNH PHÚC

Một tuần mới nữa lại đến
Ngày mới lên, nắng vẫn tươi
Hoa vẫn nở, lá reo vui
Gió hát lao xao, môi cười
Em hạnh phúc, mắt rạng ngời
Công việc hanh thông, đạt thành
Đợi chờ đi em! Nhiệt huyết,
Thành tâm! Hoa môi hé nở
Nụ cười rạng rỡ thêm xinh
Chúc mừng thành đạt về em
Con người cần chuyên, tri thức!

Xuân Nương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: