03/08/23 – 03:08

ĐỢI
Em ngồi lặng lẽ chốn trùng khơi
Tóc gió bay bay giữa biển trời
Ngóng đợi tàu xa chưa trở lại
Buồn thương khoé mắt lệ sầu rơi.
Quốc Trung

03/08/23 – 03:08
ĐỢI
Em ngồi lặng lẽ chốn trùng khơi
Tóc gió bay bay giữa biển trời
Ngóng đợi tàu xa chưa trở lại
Buồn thương khoé mắt lệ sầu rơi.
Quốc Trung
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân