08/08/23 – 07:08

ĐÔNG SANG
Đêm qua đông đến vội vàng thay
Se lạnh gió mưa khắp chốn này
Thu vội ra đi không hề thấy
Đông sầu kêu gió gọi đầy mây
Từ nay ngày ngắn đêm dài đấy
Đi về trông ngóng gió và mây
Căn nhà ấm lại vui hết thẩy
Đông tàn se lạnh Tết về ngay.
03/10/2018
Võ Xiêm

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân