28/02/23 – 01:02

MẸ – DÒNG SÔNG XANH
Đồng xanh êm ả
Cánh cò bay lả
Chiều xanh êm đềm
Sông trăng tình mẹ..
Một đời gồng gánh
Bồi đắp phù sa
Ôi!.. dòng sữa mẹ
Mạch nguồn thơ ca
Đôi bờ tưới mát
Nô nức mùa vàng
Hoa thơm ngào ngạt
Màu xanh mênh mang
Đời sông về biển
Tình mẹ bao la
Nuôi con khôn lớn
Cho đời hoan ca
Yêu lắm dòng sông
Biết bao nỗi lòng
Người thương đất mến
Một trời mênh mông
Chiều buông tắt nắng
Hòa nhịp hồn quê
Lời thơ dâng tặng
Mẹ dòng sông xanh… Nguyễn Đại
Nguyễn Đại
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân