27/02/23 – 03:02

Em là cô gái ngành Y
Yêu nghề thương quý bệnh nhân
Sớm hôm tận tụy ân cần hỏi han
Thương người chẳng quản gian nan
Em mang đi cả trăm ngàn lo âu
Thầm lặng trước những nỗi đau
Chăm sóc người bệnh khỏi mau chóng lành
Chăm lo cho những mầm xanh
Xua tan bạo bệnh an lành bình an
“Lương y từ mẫu “Bác dặn”
Dù cho vất vã khó khăn trong lòng
Luôn luôn nở những nụ hồng
Trái tim thầy thuốc mênh mông tình người.
27/02/2023

Nguyễn Thị Lý
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân