04/04/23 – 01:04

Gặp gỡ thi đường
Mừng vui khắp chốn sum vầy
Tình thơ phấn khởi về đây một nhà
Cho dù mưa gió gần xa
Tơ duyên tương ngộ mặn mà mắt ai
Thoả mong những buổi miệt mài
Thi Đường cô dạy kề tai dặn dò
Đam mê huynh tỷ nhỏ to
Lời ân cần đọng chuyến đò ngược xuôi
Nguồn thơ vạn nẻo đâm chồi
Sinh sôi nẩy nở tinh khôi rất nhiều
Bởi người trao cả tình yêu
Dựng xây lớp học sớm chiều tận tâm
Xen ngang tiếng gió thì thầm
Buổi về lưu luyến dư âm mãi còn
Thay lời từ trái tim con
Chúc Cô mạnh khoẻ vẹn tròn phước ân
Chúc cho huynh tỷ xa gần
Một đời hạnh phúc bước chân vững vàng
Chúc Thi Đường mãi ngân vang
Sáng bừng ngọn lửa bên làng thi nhân.
Nguyễn Khắc Thắng
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân