11/08/23 – 09:08

GHÉT
Em đi để nắng ướt mưa
Để anh ngồi ngắm song thưa lặng buồn
Giọt cafe rớt vô hồn
Vần thơ đứt gãy bồn chồn nhớ ai.
Nguyễn Nhân

11/08/23 – 09:08
GHÉT
Em đi để nắng ướt mưa
Để anh ngồi ngắm song thưa lặng buồn
Giọt cafe rớt vô hồn
Vần thơ đứt gãy bồn chồn nhớ ai.
Nguyễn Nhân
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân