11/08/23 – 01:08

GIA ĐÌNH
Em về
Cằn nhằn kêu ca
Cửa nhà lộn xộn
Em về
Bĩu môi chê
Nhìn môi em
Anh cười
Nhớ nụ hôn đầu
Của một thời thiếu nữ.
Nguyễn Việt Khoa

11/08/23 – 01:08
GIA ĐÌNH
Em về
Cằn nhằn kêu ca
Cửa nhà lộn xộn
Em về
Bĩu môi chê
Nhìn môi em
Anh cười
Nhớ nụ hôn đầu
Của một thời thiếu nữ.
Nguyễn Việt Khoa
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân