07/08/23 – 10:08

GIÂY PHÚT BIỆT LY
Hoàng hôn ly biệt ánh ngày
Dùng dằng giây phút ngất ngây biển tình
Nắm tay em giữa lặng thinh
Mà nghe sóng vỗ giữa mình với ta
Em như cánh hạc bay qua
Bỏ đêm anh lại đáy trà nhớ thương
Vớt tình theo khói bắt hương
Bàn tay nắm phải vô thường không nhau
Hạ Long chạm đáy bao sâu
Ai đo chân đảo cắm vào mấy mươi?
Trải ra thành sóng cuộc đời
Dựng lên thành dáng ai người chạm mây…
Dùng dằng cái phút chia tay
Nửa hoàng hôn lịm,
nửa đầy sầu đêm
Trơ như đá cũng yếu mềm
Hoàng hôn đứt
khoảng im lìm
tìm nhau!
Phan Huy Hùng
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân