10/08/23 – 09:08

GIEO SẠ
Bình minh thức dưới rặng tre già
Chồng vác trang vợ bê giống ra
Chồng trang từng luống cho láng cả
Mặt ruộng phẳng lì vợ gieo sạ
Bao nhiêu hạt giống bao cây mạ
Mầm khỏe sáng tươi phóng thật xa
Ngày mai ngày mót xanh non mạ
Mơn mởn đồng quê tới lúa già
Tới trưa tròn bóng là xong cả
Mấy đám ruộng sạ gần rồi xa
Mỗi hạt ngọc nghiêng hạt giống ngà
Đơm vào trong đất hạt phù sa
Ngày sau muôn hạt vàng đáng giá
Xuất khẩu đổi về đống đô la
Hạt vào trang vở của con ta
Hạt lên tô ngọc bàn cơm cá
Hạt ra ngoài chợ mắm dưa cà
Hạt vào bàn thờ mâm ngũ quả
Hạt ở trong nhà điện nước nha
Hạt cho quần áo tươm tất quá
Hạt ra tiền tuyến nuôi quân ta
Hạt giống vị mặn mồ hôi ra
Làm nên cái cửa cả cái nhà
Bao đời nuôi sống dân ta cả
Nghề nông vất vả mãi làm ra
Sáng nay bình minh lòng hả dạ
Gieo thẳng đồng xanh những mầm xa
Mong cho trời đất bình yên cả
Chuột bọ xua tan đừng nhấm nhá
Mưa thuận về chung với gió hoà
Vụ hè thu mới no trong dạ
Hạnh phúc yên bình nhà nông ta.
02/6/2020

Võ Xiêm
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân