02/08/23 – 04:08

GIÓ NỒM
Tháng Ba ong đi tìm mật
Hoa gạo ven sông đỏ ngất vòm trời
Lòng em còn nhớ anh ơi!
Đạp Thanh ngày hội dạo chơi ven gò
Thanh Minh ấm áp hẹn hò
Cả làng trai gái chờ cho dịp về
Dẫm trên cỏ dại miền quê
Phất phơ tà áo gió về nồm Đông
Phải duyên em gái chưa chồng
Đắm say đôi mắt phập phồng nên thơ
Ngỡ rằng có ở trong mơ
Ai ngờ dạo ấy bên bờ sông xưa
Những chùm hoa gạo như mưa
Từ cao rơi xuống ta vừa đi qua
Gió nồm thổi mạnh từ xa
Đỏ trời Hạnh Phúc hai ta chạnh lòng
Phất phơ gió thổi bờ sông
Nghẹn ngào anh đã ngõ lòng yêu nhau
Gió nồm mát rượi từ đâu
Cuốn theo hoa gạo đỏ ngầu mắt anh
Ngọt ngào đôi mắt long lanh
Chiếm hồn dạo ấy trời thanh gió nồm…
20/3/2022
Võ Xiêm

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân