Giọt ngâu mùa thu – Thơ Nguyễn Đức Công

05/08/23 – 02:08

Tác giả Nguyễn Đức Công

 

GIỌT NGÂU MÙA THU

Ai có thể nối nhịp cầu Ô Thước
Gói hết nỗi niềm lấp được sông Ngân
Giọt ngâu rơi sao chẳng thấy ngại ngần
Tình lận đận chia ly trong cách trở

Đời cũng lắm duyên sao còn sinh nợ
Bên nhau rồi đừng dang dở chia xa
Phải tìm nhau trong mất mát nhạt nhòa
Cứ giử vậy lòng ta theo ngày tháng

Mây khẽ khàng nhường vầng trăng nín lặng
Cánh cúc vàng thu gửi gắm giọt sương
Gió khẻ thôi xin hãy nhẹ nhún nhường
Để mái tóc em chải vào nỗi nhớ

Suốt một đời Ngưu Lang tìm Chức Nữ
Nước mắt nào mua bán chốn trần gian
Cánh hoa rơi trong duyên nợ phủ phàng
Bao cay đắng ta lỡ làng quả ngọt

Thu đang đến vợi đi niềm thương xót
Để gam màu sắc nắng vẫn xôn xao
Thì em ơi! Xin đừng hỏi vì sao?
Đời dâu bể chia ly rồi tan hợp.

04/8/2023

Nguyễn Đức Công

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: