11/03/23 – 09:03

GÓC TRỜI ĐÊM
NGẢ BÌNH YÊN!
Góc trời
Đêm… ngả bình yên
Thiêng liêng lấp lánh
Sao hôm tuyệt vời!
Bài thơ
Viết gọn vài lời
Khung trời tuy rộng
Mà đời thân thương!
Hoa vườn
Thơm lá ngàn hương
Thương thương sao ấy
Người thương dáng kiều!
Yêu em
Ấm áp vai chìu
Mây đêm gió dịu
Hương dìu tóc thơ!
Biết rằng
Xa cách đôi bờ
Thái Bình Dương… một
Khoản trời ước mơ!
Thầm thì
Xiết chặt ý thơ
Gởi mơ theo gió
Cung tơ… cách tầm!
Sao hôm
Lắng đọng… gió trầm
Tơ ơi! Tầm quyện
Sắc hồng môi em!

Jimmy Trần
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân