Gởi cho anh – Thơ Bình An

01/04/23 – 08:04

Tác giả Bình An

Gởi cho anh

Em gởi cho anh… một chút nắng vàng.
Còn sót lại của chiều thu hôm ấy.
Em gởi cho anh… vài giọt mưa ngâu.
Để ôn lại tình Ngưu Lang – Chức Nữ.

Em gởi cho anh… chiếc lá úa vàng.
Là minh chứng cuộc tình thời hoa mộng.
Em gởi cho anh… cơn mưa bất chợt.
Để khao khát những nụ hôn nồng cháy.

Em gởi cho anh… mùa thu lá đổ
Với những chiều chiếc lá vàng nhẹ rơi.
Em gởi cho anh… mùi thơm hoa sữa.
Chút hoa xoan rụng tím rớt bên thềm.

Em gởi cho anh tình yêu lan mạn.
Những ngọt ngào khi chạm khẽ bờ môi
Anh có nghe tiếng mưa đang thầm gọi.
Mảnh trăng buồn. Ai nỡ xẻ thành đôi.

BÌNH AN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: