14/08/23 – 03:08

GỬI NẮNG CHO ANH
Đông đến rồi… yêu dấu của anh ơi!…
Gió bấc thổi nên ngoài trời buốt lắm
Thèm tia nắng của trời Nam xa thẳm
Nhớ quặn lòng hơi ấm vòng tay em
Mỗi ngày qua nhiệt độ cứ giảm thêm
Lạnh nhất là những khi đêm về sáng
Cũng là lúc lòng anh thừa trống vắng
Vì thiếu em trong đằng đẵng canh dài
Tách cà phê anh uống mỗi sớm mai
Không đủ ấm để nguôi ngoai nỗi nhớ
Từng làn khói phà ra theo hơi thở
Bay quanh mình nhắc nhở tiết giá băng
Khó làm sao mỗi sáng phải rời chăn
Hơi lạnh buốt làm tay chân tê cóng
Anh lại nhớ đôi môi mềm ấm nóng
Tận trời Nam vẫn mong ngóng anh về
Gửi cho anh một chút nắng em nghe
Để chống trả những tái tê lạnh ngắt
Bủa vây anh mỗi ngày thêm dày đặc
Bởi sương giăng và lắc rắc mưa phùn
Chiếu cho anh tia nắng rọi nghìn trùng
Từ trong ấy qua chập chùng sông núi
Đến cùng anh sưởi ấm bao buồn tủi
Tiếp thêm anh nhiệt huyết tuổi xế chiều
Gửi cho anh chút nắng nhé em yêu
Ngăn cái rét làm liêu xiêu nỗi nhớ
Em hãy đợi xuân dìu muôn hoa nở
Anh lại về thỏa nỗi nhớ mong nhau
Gửi cho anh tia nắng ấy nhiệm màu
Tỏa hơi ấm vào sâu trong ngực trái
Tia nắng đẹp của tình yêu còn mãi
Bao đợi chờ khắc khoải sẽ tan mau.
Hoàng Anh Dũng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân