Hạ Long thân yêu – Thơ Vũ Ngọc Chiến

14/03/23 – 09:03

Tác giả Vũ Ngọc Chiến

Ngày xưa tôi ra Hạ Long
Trên con tàu biển Hải Phòng – Quảng Ninh
Biển thân yêu biển chung tình
Biển đêm lấp lánh lung linh sao trời
Hạ Long vịnh đẹp tuyệt vời
Tầu về bến cảng sáng ngời điện giăng
Hạ Long cảnh đẹp dưới trăng
Nước non non nước đâu bằng nơi đây
Bình minh lấp ló chân mây
Núi Bài thơ đã tung bay Quốc kỳ
Từ trên núi đang phát đi
Âm vang bài hát hát về Quảng Ninh
Tiếng hát ấm áp nghĩa tình
Núi Bài thơ đã tạc hình nước non
“Núi Bài thơ ơi! Núi Bài thơ
Sừng sững hiên ngang đứng giữa trời”…
Đã làm rạo rực lòng tôi
Hạ Long mới đến cả đời không quên…

Lần hai được dẫn các em
Học sinh thực tập dựng xây công trình
Địa bàn trên đất Quảng Ninh
Hòn Gai, Bãi Cháy đẹp xinh hiền hòa
Cảnh trời đất rộng bao la
Hạ Long tuyệt đẹp như là Cõi Tiên
Con người ai cũng rất hiền
Nhiệt tình giúp đỡ giầu tình thân yêu
Xa Quảng Ninh nhớ rất nhiều
Vùng đất cách mạng sớm chiều cưu mang

Cuộc đời đã mở nhiều trang
Không quên ký ức trang vàng Hạ Long
Hòn Gai, Bãi Cháy một lòng
Lấy tên Thành phố Hạ Long tuyệt vời
Hạ Long Thành Phố rạng ngời
Em mời tôi đến đất trời Hạ Long
Xe không còn chạy lòng vòng
Bon bon cao tốc mà lòng mến yêu
Em nhiệt tình biết bao nhiêu
Anh chị đã thấy thật nhiều mến thân
Tình anh em cũng rất gần
Cám ơn em lắm tình thân ngọt ngào
Tình thân anh đón em trao
Mối tình thân thiết đã vào con tim
Lặng im anh cứ lặng im
Mà sao cứ thấy trái tim bồi hồi…

Hạ Long trong trái tim tôi
Là bao người bạn gặp rồi không quên
Là bao cảnh đẹp thần tiên
Để ta nhớ mãi đất này Hạ Long!

Thảo Điền, 13/9/2021

Ảnh minh hoạ internet

Vũ Ngọc Chiến

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: