Hai Dư: Ngược dòng thời gian (thơ)

02/04/23 – 08:04

Ảnh internet

NGƯỢC DÒNG THỜI GIAN

Cho tôi ngược dòng thời gian,
Trở về tuổi thơ tôi,
Trên con đường làng đầy sỏi, dốc
Những xóm nhà ôm ấp dưới bờ tre
Những hàng cau, lùm chuối sau hè
Chùm quả chín: cam, me,… đầy vị ngọt
Tiếng chim kêu trên đầu nhà thánh thót
Dưới sân vườn chó sủa gọi ai sang
Trâu về chuồng tiếng “nghé ngọ” âm vang
Tất cả trong tôi đong đầy kỷ niệm
Ký ức ngày xưa của một thời mực tím
Lại hiện về trong nỗi nhớ riêng tôi
Buổi trưa hè trời lắm nắng nôi
Cùng bạn bè chơi bi, chuyền thẻ
Chân đất, mình trần suốt ngày la ré
Xóm dưới làng trên âm vang tiếng trẻ
Ống thụt bời lời chia phe đánh trận
Những đêm trăng đồng quê thanh vắng
U mọi, trốn tìm chạy nhảy khắp sân
Những chiều tà gom lá chuối thắt banh
Đá bóng suốt ngày không biết mệt
Những buổi chăn trâu áo quần bê bết
Tát cá, be bờ, bắt tép, mò cua,…
Cánh đồng làng sau buổi mưa qua
Tiếng “ếch ộp” khắp nơi này, lối nọ
Đốt lớp xe hư soi khắp ao, khắp xó
Bắt về được bữa chiên giòn
Những buổi trưa bất chấp cả nắng to
Bắt cá thia đồng chơi trò chọi cá
Cánh đồng đầy rơm rạ,
Sau những ngày gặt xong,
Bà con ta dọn đồng
Đất cày ải xếp thành dòng, thành lối
Chúng tôi rủ nhau chia hai đội
Đất cục ném u đầu sau mỗi bữa giao tranh
Lại những ngày đông,
Bên bếp lửa hồng,
Mẹ dậy sớm hông nồi khoai lang chín
Dạt dào tình quê hương lưu luyến
Vừa thổi vừa ăn ấm dạ, ấm lòng
Rồi những ngày mưa ròng
Suốt đêm thả lờ, thả trúm
Đem về lươn, lóc đầy thau
Um nồi canh môn nóng hổi
Bữa cơm thắm đượm nghĩa tình
Mỗi bình minh,
Tiếng gọi nhau í ới,
Tung tăng cắp sách đến trường
Quần ống cao, ống thấp đáng thương
Cặp sách lắm bề xộc xệch
Áo quần chỗ thủng, chỗ không
Gặp trời mưa to, gió lớn
Cởi cho vào cặp chạy về
Nhớ lại một thời đi học
Ôi sao lắm nỗi ngô nghê
Đến nay tuổi gần bảy chục
Lòng sao cứ thấy bồi hồi
Quá khứ một thời đọng lại
Tuổi thơ ghi mãi trong lòng.

13/11/2022

Hai Dư

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: