10/08/23 – 01:08

HÁI MÙA THU
Trèo cây hái trái mùa Thu
Hái nhầm quả đắng vươn dù che mưa
Trăng non chiếu sáng đầu mùa
Thò tay ngắt lá đong đưa nụ hồng
Đứng nhìn phía mặt trời Đông
Bình minh vẫy gọi mênh mông biển tình
Thong dong nhẹ bước lặng thinh
Bâng khuâng trĩu dạ chúng mình mãi đôi
Hái mùa Thu giữa luân hồi
Hái trái mộng tưởng chín rồi phải chăng
Ngồi đêm nhìn ngắm sao băng
Đàn ai lỗi nhịp sông Hằng ngừng trôi
Đường trần đứt đoạn đơn côi
Ai phơi vạt nắng trùng khơi thuở nào
Trời nhìn nhưng ở thật cao
Đất chân in dấu lại trao lệ sầu
Ngôn tình khắc trộm ngàn câu
Phù du đỏng đảnh qua cầu thước ô
Hoàng hôn chiếu xuống mặt hồ
Đôi tim nhả chữ điểm tô cuộc đời!
Nha Trang, 09/8/2023
Thanh Lê
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân