08/08/23 – 08:08

HỒ GƯƠM SAU CƠN MƯA ĐÊM
Có vẻ như thu cũng đến rồi
Mây sà xuống thấp trút mưa rơi
Hồ Gươm đỡ bước heo may tới
Phố cổ đưa chân nắng hạ rời
Thuỷ Tạ chiều phai còn ngóng đợi
Tràng Tiền tối muộn chẳng sang chơi
Đài Nghiên mực đã mài son mới
Tháp Bút thiên thanh chẳng bén ngòi!
Hoàng Văn Tại

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân